Có 32 kết quả được tìm thấy
Sáng 4/6, tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt tuyển tập thơ thiếu nhi "Sài Gòn của em". Chương trình nằm trong khuôn khổ Hội Sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần V, năm 2024.
Ngày 11-11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức gặp mặt, giới thiệu tập thơ "Hoa đời mùa sau" của PGS.TS, Nhà báo, Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.
Sáng 31/10, tại Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội, doanh nghiệp Liên minh Quốc gia tổ chức Lễ ra mắt tập thơ Bắt đầu từ đôi mắt của nhà thơ, nhạc sĩ Đoàn Bổng. Các nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu về văn học nghệ thuật và những người yêu thơ, yêu nhạc Đoàn Bổng có dịp thưởng thức những bài thơ hay của nhà thơ Đoàn Bổng được tập hợp trong tập thơ mới này.
Tập thơ mang tên "A Child's Garden of Verses" của tác giả Robert Louis Stevenson ra mắt cách đây gần 140 năm, nay được Crabit Kidbooks chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam với cái tên "Vườn thơ của một đứa trẻ".
Ngày 20/8, tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu, ra mắt tập thơ "Tình thơ một thuở-tuyển tập thơ tình" của các tác giả Hồ Thi Ca, Lương Minh Cừ, Trương Nam Hương, Lê Thị Kim, Lê Minh Quốc.
Không nhiều vần điệu mượt mà, "Sự tích Chúa" - tập thơ của nhà thơ, nhà báo, ca sĩ Nguyễn Mạnh Hà, do NXB Thanh niên phát hành, đã chinh phục người đọc bởi sự độc đáo và sâu sắc trong mạch suy nghĩ và liên tưởng...
Tập thơ "Yao" của nhà thơ Lý Hữu Lương là một trong năm tác phẩm vừa được vinh danh trong Giải thưởng Tác giả trẻ lần thứ I-2021 của Hội Nhà văn Việt Nam. Tập thơ thuyết phục người đọc bởi mã văn hóa đặc sắc, độc đáo, được thể hiện bằng một nỗi niềm đau đáu, trăn trở nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Trước lễ trao giải sẽ diễn ra vào sáng 9/1 tại Hà Nội, nhà thơ Lý Hữu Lương chia sẻ đôi điều về tác phẩm của mình.
Chiều 2/4, tại Ba ngàn Art, phường Đông Thành (thành phố Ninh Bình), tác giả Bùi Trọng Lịch, quê ở xã Gia Phong (huyện Gia Viễn) đã tổ chức giới thiệu và ra mắt tập thơ "Đường về quê mẹ".
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khẳng định việc tập thơ của Trần Vàng Sao được vinh danh là điểm sáng mới mẻ nhất của Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay.
Nhà thơ Đặng Vương Hưng vừa hoàn thành bản điện tử của tập thơ đồ sộ "Lục bát mỗi ngày" bao gồm những sáng tác của anh trong suốt hơn 40 năm để tặng độc giả.
Tập thơ "Non nước Ninh Bình" của Chi hội thơ Đường luật Ninh Bình mới ra đời chưa lâu. Tập thơ với 187 bài, của 44 tác giả, độ dày gần 200 trang đánh dấu sự cố gắng đáng quý của những người yêu thơ Đường.
Vừa qua các nhà thơ Tam Điệp đã làm được một việc rất có ý nghĩa đó là đã cho ra đời tập "Đường thi Tam Điệp" (tập 1). Với sự say mê xen lẫn tò mò tôi đã đọc tập thơ. Nói say mê vì cuộc chơi thơ Đường là cuộc chơi riêng có, sang trọng và lịch duyệt, mà những kẻ "ngoại đạo" như tôi ít có cơ hội lạm dự. Tò mò là vì "trò chơi chữ nghĩa" đầy ma mị của cổ thi không biết những rồi sẽ dẫn dụ người xem đi tới đâu trong cái thế giới mênh mông vô tận của nó? Tôi đã ghi lại những cảm nhận của mình về tập thơ.
Thơ Lâm Xuân Vi đã trải qua hành trình dài. Với mười tập thơ, ba tập tiểu luận, phê bình, ký và ghi chép, nhà thơ đã tạo được dấu ấn khó quên trong lòng bạn đọc về một phong cách thơ không thể trộn lẫn, chân thành mà mê mẩn, bao dung mà quyến rũ.
Cầm trên tay tập thơ "Hoa Lau" (Nhà xuất bản Hội nhà văn) của 189 tác giả thơ không chuyên trong toàn tỉnh, tôi vô cùng cảm phục. Tôi đã đọc rất kĩ từng chữ, từng câu, từng bài và cảm nhận được tấm lòng chân thành và tình nghĩa sâu nặng của các tác giả với quê hương, đất nước, đồng chí đồng đội và những người thân yêu. Trong cuộc sống và nhất là trong thơ ca, cảm xúc chân thành là một chất men rất dễ lây lan và lắng đọng trong tâm hồn mỗi người.
"Lời vàng trao con" là tập thơ gồm 79 bài thơ về kỹ năng sống của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Sách do Nhà sách Tân Việt và NXB Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết xuất bản.
Sáng 5/5, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) Liên minh kỷ lục thế giới - WorldKings tổ chức lễ trao bằng kỷ lục thế giới cho cuốn sách độc bản sử thi Hoa Lư thi tập của ông Hoàng Quang Thuận (Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN).
Mới đây, tập thơ, truyện ngắn của các tác giả là các thầy cô giáo, các em học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ra mắt. Đây là kết quả của đợt phát động cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn cách đây nửa năm của ngành Giáo dục và Đào tạo và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại các nhà trường. Qua đó cho thấy phong trào sáng tác thơ, văn từ lâu đã được đón nhận, yêu thích và duy trì ở nhiều nhà trường…
Sau "Mùa hoa cúc quỳ" nhà xuất bản Hội nhà văn năm 2006, Vũ Đức Thanh đã được tặng giải B giải Văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu lần thứ 4 (2006-2010). Tháng 7 năm 2013 anh lại cho trình làng tập thơ "Lặng im nhớ" do nhà xuất bản Văn học ấn hành. Vẫn là một Vũ Đức Thanh hào hoa, tinh tế, giàu trải nghiệm nhưng trầm hơn, lắng hơn bởi những triết lý nhân sinh, những giá trị nhân văn đọng lại qua từng ngôn từ, hình ảnh.
Trước thềm năm mới 2013, nhà thơ Nguyễn Khắc Thiệu cho "trình làng" một tập thơ mới "Tôi vẫn là tôi". Nguyễn Khắc Thiệu bước vào làng văn nghệ từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước nhưng do môi trường công tác nên gần đây anh trở lại với văn nghệ với một số tác phẩm được xuất bản: Hạnh phúc đơn sơ (Hội VHNT Ninh Bình), Một chữ trong tôi (Nhà xuất bản Văn học), Hoàng đế cờ lau, truyện lịch sử (Nhà xuất bản Văn học), "Tạ lỗi với thời gian".
Tôi biết Lê Công là một nhà nhiếp ảnh và ông đã có được những thành công nhất định trong lĩnh vực này. Vậy nên, khi được cầm trên tay tập thơ "Trăng ẩn" của ông tôi hơi bất ngờ, hóa ra Lê Công còn là một tác giả thơ- một người thơ thật lắm nỗi niềm!
Đối với bạn đọc Ninh Bình, cái tên Nguyễn Khắc Thiệu hẳn cũng không còn xa lạ. Bởi lẽ từ khi còn Hội VHNT Hà Nam Ninh ông đã là hội viên. Ông cũng là tác giả của nhiều tập thơ: Hạnh phúc đơn sơ, Người em gái Nguyễn Bá Ngọc, Một chữ trong tôi, Tạ lỗi với thời gian…
Tại nhà Văn hóa tổ 6, Câu lạc bộ thơ 3-2, phường Nam Sơn (Tx. Tam Điệp) tổ chức ra mắt tập thơ thứ 4 mang tên: Thơ Nam Sơn tập 4. Đến dự có 70 đại biểu.
Đọc xong tập thơ "Hương chiều" của Đặng Ái Thi tôi có cảm giác của người vừa được thưởng thức thứ mật nắng ban chiều hoặc vừa được nhâm nhi li rượu thơm men hoàng hôn.
Tình cờ tôi đọc được tập thơ "Dòng sông và thời gian" của Trương Minh Phố mà ông tặng cho một người đồng nghiệp. Tôi bắt gặp một hồn thơ mộc mạc, chân thực với cuộc sống, với tình yêu và trong lao động. Rồi lại được sự giới thiệu của nhà thơ Bình Nguyên, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình: con người đó là "bập bùng ngọn lửa thơ"... Một chút tò mò về người kỹ sư khảo sát vốn được coi là khô khan mà lại nồng nàn trước văn thơ đã thôi thúc tôi tìm gặp ông.